2/5A) Lý và Cách trị Bệnh theo Phương Pháp Thầy Lý Phước Lộc , Montreal 2018-7-24
https://docs.google.com/document/d/14Cb7uTsI7Fa9RmjcuRTli0vT1pzNlobSgzM31USapt8/edit
.......Chúng ta làm cái gì ngược đời, bs theo tây y phải là người luôn mạnh khỏe mới chữa cho người ta được, rồi người ta hiểu ngược lại là như vậy bs không được quyền nói bệnh, phải không có bệnh, không thì bị quê thì sao, còn mình ngược lại đem thân bệnh mình ra mà mình chữa được cho mình rồi, thì mới đúng với câu : Tự gíác mới giác tha. Cho nên cái môn của mình là khác, lấy thân mình làm lâm sàng, là clinic, chẩn cho nó, chữa được cho nó, thì chữa cho người khác mới chính xác, cho nên tại sao pp này nó lên tới kỷ lục bao nhiêu triệu lượt người lên youtube xem, mừng là họ chỉ coi trên youtube chứ đâu có được rõ ràng về mặt kỹ thuật tác động, nhưng người ta cứ tin vào cái lý đồng ứng, người ta mò mẫm chỗ nào đau là trúng mà người ta giải quyết được một số bệnh, mình đọc mình rất là cảm động, cái khó nhất nữa là người ta gửi thư về hỏi, mà không cho bằng thuốc mà cho bằng huyệt, mà có những huyệt phải tự động nhớ trong đầu moi nó ra mô tả cho người ta cái vị trí huyệt đó, người ta làm trúng, cái đó là cái khó, như vậy cho nên khi mình hiểu được cái này rồi thì qúy vị thấy rõ ràng Đức Quán Âm ngàn mắt ngàn tay độ mình không. mình không thấy ngài độ mình mà ngài độ mình như thế đó, độ qua cái tư tưởng thế đó, tự nhiên mình sáng ra, mình vẽ ra vị trí huyệt trúng y chang gửi cho họ họ làm hết bệnh, như vậy rõ ràng mình làm mà không thấy mình làm, thì người mình nó nhẹ nhàng lắm, còn mình làm mà chấp mình làm thì sao, mình nói sao tôi làm khổ qúa mà không ai nghĩ tới tôi, làm cực qúa mà không ai thông cảm mình hết, là tự nhiên mình tức, đúng không ? thành thử trong việc chữa bệnh nhờ như vậy mình ngộ ra được cái đạo lý thâm sâu của trời đất, thì mình thấy nó hay vô cùng, khi mình làm mình mới thích.....
.......Chúng ta làm cái gì ngược đời, bs theo tây y phải là người luôn mạnh khỏe mới chữa cho người ta được, rồi người ta hiểu ngược lại là như vậy bs không được quyền nói bệnh, phải không có bệnh, không thì bị quê thì sao, còn mình ngược lại đem thân bệnh mình ra mà mình chữa được cho mình rồi, thì mới đúng với câu : Tự gíác mới giác tha. Cho nên cái môn của mình là khác, lấy thân mình làm lâm sàng, là clinic, chẩn cho nó, chữa được cho nó, thì chữa cho người khác mới chính xác, cho nên tại sao pp này nó lên tới kỷ lục bao nhiêu triệu lượt người lên youtube xem, mừng là họ chỉ coi trên youtube chứ đâu có được rõ ràng về mặt kỹ thuật tác động, nhưng người ta cứ tin vào cái lý đồng ứng, người ta mò mẫm chỗ nào đau là trúng mà người ta giải quyết được một số bệnh, mình đọc mình rất là cảm động, cái khó nhất nữa là người ta gửi thư về hỏi, mà không cho bằng thuốc mà cho bằng huyệt, mà có những huyệt phải tự động nhớ trong đầu moi nó ra mô tả cho người ta cái vị trí huyệt đó, người ta làm trúng, cái đó là cái khó, như vậy cho nên khi mình hiểu được cái này rồi thì qúy vị thấy rõ ràng Đức Quán Âm ngàn mắt ngàn tay độ mình không. mình không thấy ngài độ mình mà ngài độ mình như thế đó, độ qua cái tư tưởng thế đó, tự nhiên mình sáng ra, mình vẽ ra vị trí huyệt trúng y chang gửi cho họ họ làm hết bệnh, như vậy rõ ràng mình làm mà không thấy mình làm, thì người mình nó nhẹ nhàng lắm, còn mình làm mà chấp mình làm thì sao, mình nói sao tôi làm khổ qúa mà không ai nghĩ tới tôi, làm cực qúa mà không ai thông cảm mình hết, là tự nhiên mình tức, đúng không ? thành thử trong việc chữa bệnh nhờ như vậy mình ngộ ra được cái đạo lý thâm sâu của trời đất, thì mình thấy nó hay vô cùng, khi mình làm mình mới thích.....
- Category
- Diện Chẩn - Bấm huyệt