1 tuần thoát mổ thoát vị đĩa đệm nhờ Diện Chẩn

62 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Sau 5 tháng, chị đến thăm tôi với nụ cười rạng rỡ. Hiện tại chị đã làm việc bình thường, đi giầy cao gót, mặc quần bò... Chị nói: Tất cả là nhờ Diện Chẩn, Diện Chẩn đã cho chị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc! http://dienchanviet.com
Nhìn vẻ hoạt bát và nhanh nhẹn của chị tôi cũng vui lây cái vui của chị. Giờ chị đã trở thành người nhiệt thành cổ vũ cho Diện Chẩn và giúp đỡ cho CLB Diện Chẩn Việt trong các chuyến đi thực tế hay các sự kiện của CLB.
Quay trở lại thời gian, cuối tháng 04/2016 chị đi tìm học các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc, rồi tình cờ gặp tôi ngoài hành lang lớp học. Tôi giới thiệu với chị về Diện Chẩn một phương pháp phòng và điều trị bệnh hiệu quả không dùng thuốc, dễ học, dễ làm do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh năm 1980. Chị xin dự buổi đầu, rồi quyết định theo học, cứ thế chị chăm chỉ tham dự suốt cả khóa.
Khi đi học chị đã bị thoát vị đĩa đệm từ lâu, 3 đốt chèn tủy sống, bệnh viện chỉ định mổ lần 3. Sau gần 4 năm, hiện trạng một chân to, một chân nhỏ, tê bì xuống cả các đầu ngón chân. Chị luôn phải đi giầy bệt, mặc quần ống rộng để đeo đai lưng. Chị uống thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi đi châm cứu nhiều đợt cũng chỉ đỡ một thời gian ngắn. Có đợt chị phải đi chữa liên tục cả một năm ròng. Ngày đó chị chỉ ao ước có một buổi chiều không đau!
Hôm đầu tiên đi học chị vẫn còn phải đeo đai, sau 1 tuần chị đã hết đau lưng và không cần đai nữa. Sau 10 ngày, chị cảm thấy rất thoải mái, tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn, không thấy mệt mỏi. Cứ vậy kết thúc khóa học chị đã hết hẳn đau lưng, đi lại bình thường.
Diện chẩn thật kỳ diệu với lý tưởng thật cao đẹp: “Biến bệnh nhân thành thầy thuốc, biến người bệnh thành người tự chữa bệnh” và thực tế Diện Chẩn đã đã làm được điều này trong suốt hành trình 36 năm qua.

Lớp học Diện Chẩn thường xuyên khai giảng, đăng ký học tại: http://www.dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban
Category
Diện Chẩn - Bấm huyệt