淨空老法師法語:「衣缽很輕,我四品將軍拿不動」

13 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
我們在《壇經》裡面看到一段故事,惠明。這個人沒出家之前他是四品將軍,人比較粗魯,也就是比較爽直,是個武官。五祖把衣缽傳給能大師,他不服氣,跟著許多人一起去追趕,他追到了。惠能一曉得是他來,沒法子,將軍是武將,就把衣缽放在個石頭上,自己就逃在旁邊躲起來,他是來奪衣缽的。結果惠明去拿那個衣缽拿不動,護法神守護,他是個四品將軍,拿不動,提不動,他明白了。惠能不是普通人,他拿到這衣缽很輕,我四品將軍拿不動,慚愧心就生起來了。就大聲喊著,稱惠能為行者,這也是尊稱,「行者,我是為求道來的,求法來的,我不是為衣缽來的,請你出來」。惠能走出來,他向惠能求法,惠能坐在石頭上,他跪在下面。他只教他「不思善、不思惡」,就是善惡統統都不要想,都放下,「正在這個時候,在這個狀況之下,什麼是明上座(他尊敬他)本來面目?」他在這一句話裡面醒悟過來。這什麼原因?在這個感動的時候,他把妄想分別執著放下,沒有別的。真正放下了,人家一句話把你提醒,回光返照,他境界就現前,這也就是一句話開悟了。

  六祖惠能大師一生度了四十三個人,惠明長者是其中的一個,就在追趕的時候遇到,他真的成佛了。調過頭下山的時候,告訴大家這條路沒有,我走過了,沒有看到,別的地方去。這不叫妄語,這叫開緣,不要造罪業。所以惠明以後他改了名字,他認惠能大師做老師,在他會下開悟的。
  
大方廣佛華嚴經  (第一九四四卷)  2008/4/14  華嚴講堂  檔名:12-017-1944
Category
Dharma
Tags
淨空老法師, 善知識, 大乘佛法