淨空法師:【明心見性,所有業障都消了】

48 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
「不假方便自得心開」,不假方便,不需要再藉別的方法幫助,單單一句阿彌陀佛就行了,自得心開,心開是開悟,就是明心見性。「圓顯本具之平等覺,是以行顯理也」,我們真念,真幹,這個念佛裡有定,定就生慧,真放下的時候清淨心現前,平等心現前,哪有不開悟的道理!這一開悟所有業障都消了。想想看唐朝那個時候,惠能大師在五祖方丈室裡真的開悟了,業障消盡了,為什麼還在獵人隊裡躲了十五年,法緣才成熟?你自己業障消了,眾生福報沒現前,眾生有業障,你沒有辦法代他消。必須眾生的障也消掉,你才能幫得上得忙,這就叫什麼?佛不度無緣之人。眾生有業,眾生可憐,還不能接受,你得慢慢等他,惠能大師能等十五年。以後菩薩們都幫助他,印宗就是菩薩,那還得了,一點嫉妒心都沒有,這是菩薩不是凡人。有嫉妒心,打壓他,總想控制他,利用他,占有他,來搞自己的名聞利養。印宗不是,印宗發現他真的是從黃梅那裡得法,傳衣缽的法師,那時候居士沒剃頭,印宗給他剃度。所以印宗是六祖的剃度師,剃完頭之後,印宗拜他為師父,拜他做老師。所以惠能是印宗的傳法師,印宗是惠能的剃頭師,這個不得了。印宗當年在嶺南,在廣東這一帶名氣很高,法緣很盛,他一拜他做老師,把他抬起來,一下抬舉出來了。印宗做他的護法,請他講經教學,誰不服?誰不聽?印宗帶頭來聽,帶頭來學。這就是佛法講的「一佛出世,千佛擁護」。

----------------------------------------­­­­­­-------------------
本文節錄自【淨土大經解演義】81集
----------------------------------------­­­­­­-------------------
華藏衛視官網
http://www.hwazantv.com
Facebook
https://www.facebook.com/hwazantv
YouTube
https://www.youtube.com/user/hwazantv
LINE
https://line.me/R/ti/p/%40dzi0277j
WeChat ID:hwazan-tv
Category
AMTB HongKong