淨空法師:【懺除業障,自性恭敬心流出】

50 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
一切眾生本來是佛。一切眾生是廣義的,不是狹義的,狹義講有情、無情,有情可以作佛,無情不行,廣義的,《華嚴經》上說「情與無情,同圓種智」。圓滿種智就是成佛,無情也成佛,那就是花草樹木也成佛,山河大地也成佛,沒有一樣東西不成佛。成佛是什麼?成佛就是自性,沒有一樣東西不是自性變現的。明心見性,性在哪裡?隨拈一法,無不是。任何一物,這是相,它的體就是性,自性在哪裡?就在這裡。豎一個手指,明白的人點頭,沒錯。你學,學不像,為什麼學不像?你有念頭,見性的人沒有念頭,不同地方在此地。有念,那是無明,障礙了自性,無念,自性現出來了。所以放下就是!放下見思,就是阿羅漢,放下塵沙,就是菩薩,放下起心動念,就是佛。世尊千言萬語,四十九年所說,就說這麼一樁事情。

每個人都是佛,那現在人還造作罪業,他是糊塗佛,迷惑顛倒的佛,不能說他不是佛。所以從體上講,從性上講,他真的是佛,我們要尊重他,要禮敬他。禮敬諸佛,沒有任何分別,所以心永遠是清淨的。迷的時候不知道,我也曾經討厭過人,我也曾經無緣無故找人麻煩,羞辱別人,讓別人難看下不了台,小時候幹過這些事情。今天很多人用這個方法對付我,我很感謝他。為什麼?懺除業障,好事,不是壞事。我知道他現在這個境界是我十幾歲的境界,得理不饒人。六十年學佛,終於把這個事情搞清楚,搞明白了,自性恭敬心流出來了,一切恭敬,一切放下,能夠學得有幾分相似了,不敢說完全相同,有幾分相似。

----------------------------------------­­­­­­-----------------------
本文節錄自【2012淨土大經科註】82集
----------------------------------------­­­­­­-----------------------
華藏衛視官網
http://www.hwazantv.com
Facebook
https://www.facebook.com/hwazantv
YouTube
https://www.youtube.com/user/hwazantv
LINE
https://line.me/R/ti/p/%40dzi0277j
WeChat ID:hwazan-tv
Category
AMTB HongKong