如何把怨結解開?

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:41
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:41
 
1x
90 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
現前我們這個世界裡頭學佛的人不少,這些學佛的人臨命終時,一個念頭錯了,墮三惡道去。阿賴耶識裡頭有佛法的種子、有三寶的種子,這個種子金剛不壞,他在畜生、餓鬼、地獄,要是遇到緣,一樣起現行。即使墮在地獄道的,他後悔,一般狀況之下,只要後悔認錯,就能離開地獄。為什麼還有很多真的後悔了,他也不能離開地獄?原因是他跟眾生結的冤仇太深、結得太多,佛菩薩想幫助他,那些人擾亂,這個是讓佛菩薩也無可奈何。怎麼辦?等他們冤冤相報,報到差不多,兩方面都覺悟了,覺得這個沒什麼意思,何苦?報來報去,雙方都痛苦,不是一方,雙方都痛苦,而且雙方痛苦的狀況應該是平等平等,這種報復就毫無意義。即使是我的報復,我受苦三分,他受苦七分,還是不值得。如果說我的報復,他受苦,我不受苦,沒有這個道理,無有是處。怨不能結。怎樣才不跟人結怨?肯吃虧、肯忍讓,這問題就解決了。不肯吃虧、不肯忍讓,這個結只有加深,沒有緩和的現象。如何使我真正能把怨結解開?沒有別的,一定要接受佛陀跟聖賢的教誨。長時期有佛菩薩教誨、有聖賢教誨,慢慢你把這事實真相都搞明白了,自然就放下。歡喜放下,歡喜吃虧,歡喜讓步,這是你真正功夫得力、智慧現前,能看得出。還不肯讓步,還有怨氣,這問題沒解決。

文摘恭錄—2012淨土大經科註 (第一七五集) 2013/2/12 香港佛陀教育協會 檔名:02-040-0175
Category
AMTB Đài Loan
Show more