【農夫與他的田】20181026 - 棗路回家

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 48:01
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 48:01
 
1x
69 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
公館位於苗栗縣的中部,砂礫質土壤加上從雪山山脈,順著後龍溪河谷吹下來的冷風,形成了適合紅棗生長的環境,讓公館成為台灣唯一生產紅棗的農業專區。

37歲的劉耀聰老家住苗栗獅潭,高中畢業後就離家出外讀書工作,原本在桃園擔任程式設計師的劉耀聰,有著不錯的收入,但經常出差,加上女兒剛出生,回家務農成了他回家的唯一選項, 劉耀聰回鄉後,一開始只想承接獅潭老家的油茶樹園,但收入太少,幸好丈母娘跟公館在地農民有交情,在他的牽線下,才租了現在的紅棗園,舒緩經濟壓力,並以友善的方式管理,雖然一開始因為沒經驗收成並不理想,但他到處上課、詢問前輩,讓他田裡開始慢慢的有成果,四年下來他越做越有信心,希望自己能越做越好,成為偏鄉務農年輕人的信心指標。

61歲的劉建明,公館石墻村人,從小跟著爸爸下田務農,長大後進入汽車產業工作後,農忙時期仍在回家幫忙,1985年從父親手中承接了現在種紅棗的田地,平日由太太曾美金照顧,自己則是假日農夫,一直到2013年退休後,決定在故鄉做個全職農夫,除了顧好自己的作物,還希望能再為家鄉多做一些事情,從產銷班班長推動產銷履歷到擔任社區導覽員,希望能透過安全作物,發展出石墻村的特色農遊,吸引更多人到石墻村探訪。劉耀聰和劉健明,兩個不同世代的棗農,他們都在農業找到一條讓自己和家鄉越來越好的路。

(12410244)
Category
AMTB Đài Loan
Show more