“Làm Việc Luôn Thận Trọng, Còn Hơn Đọc Kinh Suông” Lão HT Hải Hiền

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:06
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:06
 
1x
76 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Hiền Công cả đời làm người khiêm cung, cẩn thận, mấy chục năm lễ Phật không dùng tấm đệm lót, cũng chưa từng có người nào nhìn thấy Ngài phỉ báng, xem thường bất kỳ người nào. Kinh Dịch nói rằng: “Kính thận bất bại dã” (cung kính, thận trọng thì không thất bại). Ấn Tổ (Ấn Quang Đại Sư) cho “Thành Kính” là con đường tắt duy nhất nhanh chóng thành tựu. Thế hệ ta nên tin sâu không nghi! Hiền Công cả đời cần kiệm, đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hiền công thường nói: “làm việc luôn thận trọng, còn hơn đọc kinh suông”. Ngài khi còn sống, phàm phu thế hệ ta xưa nay chưa phát hiện thấy chỗ kỳ diệu trong đó, lúc này nghiền ngẫm thật kỹ bỗng nhiên nhớ đến di giáo lúc lâm chung của Thích Ca Thế Tôn: “lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”. Từ đó hiểu ra ông cụ không bao giờ tự xưng có ba món pháp bảo: “một là Từ, hai là Kiệm, ba là không dám ở trước thiên hạ”. Một chữ “Kiệm”, há dám xem thường sao! Người bạn già của Hiền Công là Thiết Cước Tăng (pháp sư thượng Viễn hạ Cường) nói như vầy: ông ấy quả là Bồ Tát ứng thế, ông ấy độ chúng sanh là làm nên tấm gương này, dạy hàng hậu học các bạn dần dần đều có thể cầu được Phật quả, là Bồ Tát ứng thế! Chúng tôi vẫn không hiểu, không hiểu sự sâu xa huyền diệu của Chân Phật. A Di Đà Phật niệm mấy chục năm không chuyển đổi, đi đứng nằm ngồi niệm Di Đà. Người ta đạt đến cái trình độ này rồi, người ta với muôn dân này như cha mẹ, anh em không tạo ra ngăn cách. Có một lần thợ điện đi thu tiền điện, Sư phụ tôi nói: “tiền điện của tháng này cao hơn so với tháng trước nhiều như vậy à?”, thợ điện không nói gì cả, liền tát vào mặt Sư phụ tôi hai cái. Sư phụ tôi đem tiền điện ra nộp cho thợ điện, sau khi thợ điện đi rồi, mấy vị cư sĩ nói thế thì không được, chúng ta phải đi tìm anh ta nói ra lẽ, anh ta gì là chẳng kể đạo lý. Sư phụ tôi nói: “Thôi bỏ đi! Anh ta đánh tôi như là gãi ngứa cho tôi, nhổ vào mặt tôi coi như là rửa mặt cho tôi vậy mà! Người xuất gia chúng ta nhất định phải độ lượng lớn, có thể khoang dung người khác, vĩnh viễn nhớ kỹ Người Nhẫn Tự An”.
Category
Hòa thượng Hải Hiền
Show more