“Chỉ Biết Niệm A Di Đà Phật” Hòa thượng Hải Hiền

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:14
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:14
 
1x
126 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Ngài có từng giảng kinh chưa? (Tôi cái gì không có? Tôi chưa từng giảng!) Tại sao vậy? (Tôi chưa từng học bất cứ thứ gì) Bất cứ thứ gì, chỉ biết niệm A Di Đà Phật ạ? (Chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Ờ..! trước đây đi chăn trâu, làm lụng, cày bừa. Núi Đồng Bách tôi đã khai khẩn được 14 khoảnh. Chị nghĩ là tôi hưởng thụ à? Tôi không có hưởng thụ!) Năm 1966 bắt đầu “đại cách mạng văn hóa”, Hồng vệ binh vào trong Tự Viện thiêu huỷ kinh sách, tượng Phật, ép buộc Tăng nhân hoàng tục. “Vạn pháp do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên mà diệt”, cộng nghiệp chúng sanh chiêu cảm, trào lưu lịch sử khiến cho như thế, dù là Bồ Tát ứng vào đời cũng chỉ có than thở, đành chịu! Hiền Công bị bố trí vào trong thôn dưới núi, làm trưởng đội sản xuất. Lúc đó không cho phép niệm Phật, Ngài liền niệm thầm ở trong tâm. Không cho phép lạy Phật, Ngài liền len lén lạy vào buổi tối. Khi trong nồi cơm có thức ăn mặn, Ngài liền ăn rau. Điều đáng quý hơn nữa là Hiền Công luôn luôn vì đại chúng thị hiện hình tượng Tăng Bảo. Ngài xuống đội sản xuất rồi phải không? Xuống đội sản xuất người ta cũng không hoàn tục! (Hồng vệ binh nói “trên núi không cần hòa thượng nữa, nhà ai ở đâu muốn về nhà thì có thể về nhà”. Tôi nói: “tôi không có nhà, tôi không về nhà”. Ở đại đội Ngô Gia Loan, xuống đại đội làm trưởng đội, ăn chay thì chúng tôi vẫn giữ tốt, không bỏ chay phá giới, tôi cứ ở rìa nồi nấu chút rau cải để ăn, thức ăn kiên kỵ là tôi không ăn) Thức ăn kiên kỵ là tôi không ăn, cả đời Ngài là không uống rượu đúng không? (Rượu? lúc trẻ tuổi sao không uống chứ? ở đội sản xuất bạn dọn nhà giúp người ta, không uống rượu sao được? Không uống không được! nhiều ít cũng uống một chút, đúng không? Uống 1 cân còn ít, vẫn không đủ tôi uống) Phá giới rồi! (Đây không gọi là phá giới..!) Đây gọi là Khai Duyên. Sư làm trưởng đội sản xuất đó mấy năm? Có niệm Phật hay không? (Cái thời gian đó, họ để bạn niệm Phật à? Cái đó người ta không cho niệm đâu! Vì sao vậy? đều là quần chúng, bạn dám niệm Phật à?) Không cho niệm thì niệm trong tâm chứ ạ? (Là niệm trong tâm. Lúc chăn gia súc, ở trên đỉnh núi, lùa gia súc, chăn gia súc, ngồi ở trên đá niệm!)
BẠN BIẾT NIỆM PHẬT?
Category
Hòa thượng Hải Hiền
Show more