PHẬT A DI ĐÀ THÀNH PHẬT VÌ AI?
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Bổn
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Hoàng An
--------------
Phật A-di-đà phải cực khổ tu hành vô lượng phước, Phật A-di-đà phát nguyện đi bố thí, xả thân cho hổ ăn, cắt thịt cho chim ăn không biết bao nhiêu lần, còn phải trì lục độ vạn hạnh, khổ hạnh tu hành, nghìn cực vạn khổ trải qua triệu tải vĩnh kiếp, cuối cùng có kết quả thành Phật. “Nếu Tôi thành Phật”, hiện tại Ngài đã có công đức vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng những điều này cho ai? Phật A-di-đà toàn bộ đều ban cho người niệm Phật.
Chúng ta hiện tại chỉ niệm Phật một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”, không làm gì nữa hết, chỉ cần nhép môi niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi, ngay đó lập tức tiêu trừ tội trong 80 ức kiếp.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói: “Xưng Nam-mô A-di-đà Phật, vì xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi mỗi niệm trừ tội sanh tử trong 80 ức kiếp”; “Quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật”; “Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, vui mừng hớn hở, cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích lớn, vì thế đầy đủ công đức vô thượng”.
Chúng ta không trả tiền cho Phật A-di-đà, không có nài nỉ nhiều lần với Phật A-di-đà mà niệm Phật thì tiêu trừ tội trong 80 ức kiếp. Lại niệm thêm một tiếng Phật hiệu, mặc dù chúng ta vẫn là một phàm phu nhỏ bé nhưng có sự nhiếp thủ không bỏ của quang minh Phật A-di-đà, lại niệm thêm một tiếng Phật hiệu, còn có lợi ích công đức vô thượng. Nếu như tối nay chúng ta tắt thở thì ngay tối có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc tốt đẹp nhất, nơi an lành nhất, vĩnh viễn rời xa ba đường ác, sáu nẻo luân hồi, nghiệp chướng vô lượng kiếp thảy đều tiêu trừ.
Cho nên các vị, thế gian này làm gì có chuyện tốt như thế? Bởi vì ở thế gian, nếu chúng ta muốn có được thứ gì, thông thường phải bỏ ra. Thí như chúng ta muốn có nhà, chúng ta phải vay nợ mười mấy năm, chúng ta phải kiếm tiền, mỗi ngày chúng ta phải cố gắng làm việc. Bất cứ thứ gì ở thế gian đều phải bỏ ra thì mới đạt được. Nhưng nguyện của Phật A-di-đà thì không như thế. Quả thật, nguyện của Phật A-di-đà rất kỳ đặc. Bởi vì công việc vất vả nhất là do Phật A-di-đà làm, nhưng kết quả tốt nhất lại là người niệm Phật chúng ta đang hưởng thụ. Tựa như hôm nay có một tòa nhà giàu, kiến trúc mất thời gian một năm hoàn thành, ông chủ cũng tốn mấy trăm vạn đầu tư, nhưng chúng ta không cần làm gì hết, tiền cũng không đưa, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng “Yes I do”, “Tôi đồng ý” thì tòa nhà này liền thuộc về chúng ta.
Các vị nghĩ thử xem thế gian này có việc như thế không? Đương nhiên không có. Nhưng nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà là như thế, Phật A-di-đà nói “Nếu Tôi thành Phật” chính là lời phát nguyện của Phật A-di-đà phải triệu tải vĩnh kiếp tu hành, tích lũy công đức, nhưng đã hoàn thành rồi, thành Phật rồi. Nên chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” thì bằng với nói một tiếng “Tôi đồng ý”, “Yes I do”, không cần làm bất cứ thứ gì mà nhẹ nhàng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi.
Công đức mà Phật A-di-đà tu được trong toàn bộ triệu tải vĩnh kiếp đều cho người niệm Phật chúng ta tiêu trừ ác nghiệp để tăng phước báo, sanh Tịnh Độ, thành tựu Phật đạo.
Người nước ngoài nói “OMG, OMG, OMG”, các vị biết “OMG” là gì không?, chính là “Oh My God” (Trời đất ơi) thể hiện sự kinh ngạc, người niệm Phật chúng ta nghe đến những điều này nên nói “OMA” mới đúng, vì “OMA” là “Oh My Amituofo” không phải “Oh My God”, là “Oh My Amituofo” mới đúng, bởi vì việc này quả là quá ngạc nhiên, tiếng Phúc Kiến nói là làm gì “tốt số” như thế?
Thật ra là có đó, là chúng ta không nhìn thấy nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích nữ Hòa Ý
Người Đọc: Hoàng An
--------------
Phật A-di-đà phải cực khổ tu hành vô lượng phước, Phật A-di-đà phát nguyện đi bố thí, xả thân cho hổ ăn, cắt thịt cho chim ăn không biết bao nhiêu lần, còn phải trì lục độ vạn hạnh, khổ hạnh tu hành, nghìn cực vạn khổ trải qua triệu tải vĩnh kiếp, cuối cùng có kết quả thành Phật. “Nếu Tôi thành Phật”, hiện tại Ngài đã có công đức vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng những điều này cho ai? Phật A-di-đà toàn bộ đều ban cho người niệm Phật.
Chúng ta hiện tại chỉ niệm Phật một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật”, không làm gì nữa hết, chỉ cần nhép môi niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi, ngay đó lập tức tiêu trừ tội trong 80 ức kiếp.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói: “Xưng Nam-mô A-di-đà Phật, vì xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi mỗi niệm trừ tội sanh tử trong 80 ức kiếp”; “Quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật”; “Nếu có người nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, vui mừng hớn hở, cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích lớn, vì thế đầy đủ công đức vô thượng”.
Chúng ta không trả tiền cho Phật A-di-đà, không có nài nỉ nhiều lần với Phật A-di-đà mà niệm Phật thì tiêu trừ tội trong 80 ức kiếp. Lại niệm thêm một tiếng Phật hiệu, mặc dù chúng ta vẫn là một phàm phu nhỏ bé nhưng có sự nhiếp thủ không bỏ của quang minh Phật A-di-đà, lại niệm thêm một tiếng Phật hiệu, còn có lợi ích công đức vô thượng. Nếu như tối nay chúng ta tắt thở thì ngay tối có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc tốt đẹp nhất, nơi an lành nhất, vĩnh viễn rời xa ba đường ác, sáu nẻo luân hồi, nghiệp chướng vô lượng kiếp thảy đều tiêu trừ.
Cho nên các vị, thế gian này làm gì có chuyện tốt như thế? Bởi vì ở thế gian, nếu chúng ta muốn có được thứ gì, thông thường phải bỏ ra. Thí như chúng ta muốn có nhà, chúng ta phải vay nợ mười mấy năm, chúng ta phải kiếm tiền, mỗi ngày chúng ta phải cố gắng làm việc. Bất cứ thứ gì ở thế gian đều phải bỏ ra thì mới đạt được. Nhưng nguyện của Phật A-di-đà thì không như thế. Quả thật, nguyện của Phật A-di-đà rất kỳ đặc. Bởi vì công việc vất vả nhất là do Phật A-di-đà làm, nhưng kết quả tốt nhất lại là người niệm Phật chúng ta đang hưởng thụ. Tựa như hôm nay có một tòa nhà giàu, kiến trúc mất thời gian một năm hoàn thành, ông chủ cũng tốn mấy trăm vạn đầu tư, nhưng chúng ta không cần làm gì hết, tiền cũng không đưa, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng “Yes I do”, “Tôi đồng ý” thì tòa nhà này liền thuộc về chúng ta.
Các vị nghĩ thử xem thế gian này có việc như thế không? Đương nhiên không có. Nhưng nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà là như thế, Phật A-di-đà nói “Nếu Tôi thành Phật” chính là lời phát nguyện của Phật A-di-đà phải triệu tải vĩnh kiếp tu hành, tích lũy công đức, nhưng đã hoàn thành rồi, thành Phật rồi. Nên chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng niệm một tiếng “Nam-mô A-di-đà Phật” thì bằng với nói một tiếng “Tôi đồng ý”, “Yes I do”, không cần làm bất cứ thứ gì mà nhẹ nhàng niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” mà thôi.
Công đức mà Phật A-di-đà tu được trong toàn bộ triệu tải vĩnh kiếp đều cho người niệm Phật chúng ta tiêu trừ ác nghiệp để tăng phước báo, sanh Tịnh Độ, thành tựu Phật đạo.
Người nước ngoài nói “OMG, OMG, OMG”, các vị biết “OMG” là gì không?, chính là “Oh My God” (Trời đất ơi) thể hiện sự kinh ngạc, người niệm Phật chúng ta nghe đến những điều này nên nói “OMA” mới đúng, vì “OMA” là “Oh My Amituofo” không phải “Oh My God”, là “Oh My Amituofo” mới đúng, bởi vì việc này quả là quá ngạc nhiên, tiếng Phúc Kiến nói là làm gì “tốt số” như thế?
Thật ra là có đó, là chúng ta không nhìn thấy nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma