LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẬN HƯỞNG BỆNH KHỔ

2 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Tác giả: Pháp sư Tịnh Tông
Người dịch: Nhuận Mãn Qua
Người đọc: Chánh Pháp
--------------------
Hỏi: Sư phụ từng nói, khi bị bệnh thì phải tận hưởng cái bệnh khổ đó. Xin hỏi chúng ta phải hiểu như thế nào và làm sao để làm được ?
Đáp: Là thế này, thông thường con người khi bị bệnh thì sẽ lo lắng, buồn phiền, chạy đông chạy tây để cầu tìm bác sĩ, nóng lòng muốn nhanh chóng trị khỏi bệnh, như vậy có thể sẽ gây ra những chướng ngại không cần thiết. Đương nhiên, tôi không có ý nói chúng ta không cần đi khám bệnh, mà là muốn nói bạn phải có nhận thức chính xác về căn bệnh này.
Điểm đầu tiên để tận hưởng bệnh khổ, chính là tâm phải tĩnh lặng, phải chấp nhận thuận theo. Bệnh tới là một loại gió nghiệp, cỏ non nghiêng xuôi theo cơn gió, chẳng phải là an toàn sao? Bạn muốn chống lại đối đầu, thì sẽ khiến bạn gục ngã. Vì vậy, bệnh tới, trước tiên phải bình tĩnh, thuận theo nó.
Thứ hai, chúng ta nên biết nó là đang giúp chúng ta tiêu nghiệp. Bất luận là thân thể hay là tâm lý, hãy thuận theo sự vận hành này một thời gian, nó giống như máy tính vậy, nó có thể có rất nhiều thứ rác rưởi; lúc này chức năng tự chữa lành của cơ thể chúng ta bắt đầu hoạt động, thông qua bị bệnh để xử lý những thứ rác rưởi này, giống như hệ thống máy tính của chúng ta đang tự phục hồi. Đây dĩ nhiên là việc tốt, vì vậy trong Phật giáo gọi là tiêu nghiệp. Lúc này nếu bạn lo lắng, xử lý lung tung, có thể sẽ bị đứng máy, đơ máy. Vậy thì hãy bình tĩnh để máy tính tự động vận hành, không ngừng tiêu nghiệp, chỉnh lý liên tục, sau đó sẽ trả lại cho bạn hệ thống vận hành trơn tru.
Vốn là đã bị bệnh, không có đủ năng lượng, bạn còn buồn phiền, chạy ngược chạy xuôi, việc này phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng đây! Một khi bị bệnh thì hãy thu mình lại, nằm một chỗ, cố gắng nghỉ ngơi, “xin cảm ơn, tôi cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi”. Mọi người hãy tự cảm nhận nhé.

Nam-mô A-di-đà Phật.
Category
Dharma