自勝勝他,這是勇

55 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
「能自勝勝他」,這是勇。最重要是自勝,自己要克服自己懶散、懈怠、不善的習氣,要戰勝自己。多少人學習不長久,時間很短,他就失敗了。細細觀察他的原因,傲慢、自大,佛家講「增上慢」,別人稍稍一點讚歎就自以為是。如果講經講得不錯,人家恭維、供養,財色名利這些煩惱統統起現行,很快就完了。青年才俊不是沒有,二、三十歲大家對他很有期望,四十以後完了。
發心講經,好事,但是這是難事。為什麼?今天沒有這個環境,你想講經,有人在壓制你。為什麼?他不講,他不希望你能講;你能講,他覺得沒面子,大眾讚歎你不讚歎他,他受不了。他的人多,我們是孤家寡人一個,決定敵不過這個風浪,這是苦不堪言的事情,我親身經歷。韓館長那個時候幫助我三十年,這麼長的時間,三十年受盡了委屈,多少人責備她,多少人毀謗她,不容易。我要沒有她三十年照顧,怎麼能活到今天?這不可能的事情。對我這一生了解的就知道,多麼辛苦、多麼艱難,受了多少苦難,過流浪生活,居無定所。好在我堅持這一樁事情,講經教學絕不中斷。非常艱苦,得佛菩薩加持,六十年能相續不斷,真正不容易。現在回頭想想,不是人力能做得到的。章嘉大師對我的鼓勵,告訴我:你的一生佛菩薩照顧。我深信不疑,無論遇到順境逆境、善緣惡緣,我都想到老師的教誨,佛菩薩的安排,所以要用忍辱來度過。不但忍辱,而且用感恩,感佛之恩,替我安排的,讓我在這個裡頭磨鍊。克服這些障難,自己提升了,所以才法喜充滿,如果在障礙當中倒下去就完了。實實在在話,逆境不容易倒,順境很容易倒,逆境的關真正忍耐可以過去,順境很難。這是自己必須要記住的,也是自己一生一定會經歷的。你要受外面環境干擾就失敗了,要如如不動。這勇字,勇是對自己,能自勝,然後才能勝他,勝他就是不被他所干擾,這叫勇。

文摘恭錄—2012淨土大經科註 (第一四二集) 2013/1/24 香港佛陀教育協會 檔名:02-040-0142
Category
AMTB Đài Loan